Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Núi Cát-Minh

Núi Cát-minh, ôi ,  ngọn núi đẹp xinh !

Tầm cao ngọn núi lung linh nhiệm mầu

Đỉnh núi cao đến chân trời

Chóp núi lịch sử từ thời Ê-li-a

Ngọn núi tiên tri bao trước

Điểm ký kết giao ước “tình yêu”

Ê-li-a ngôn sứ ở sớm chiều

Thiên Chúa ngự xuống ban điều linh thiêng

 Ký kết giao ước siêu nhiên

LỊCH SỬ CỨU ĐỘ linh thiêng nhiệmmầu

Đến khi Mẹ Chúa Ngôi Hai

Hiện ra, ngự xuống ban điều khuyên răn

Những ai liên kết lời răn

Mẹ truyền con cái thật tâm vâng lời

Stokhom thánh nhân nhận lời

Truyền ban cho áo rạng ngời Nữ Vương

Áo nầy chiếu tỏa tình thương

Ai mà nhận được như gương phúc lành

Mẹ sẽ che chở thật tình

Như gương ân phúc Mẹ ban cho đời

Ca-mê-lô áo thánh rạng ngời !

Bảo bối huyền nhiệm , Mẹ thời khấng ban

Như bảo giáp, như khiên ban

Chở che, Mẹ đã phán loan lời truyền

Chính là bửu bối thiên đàng

Như là linh dược , Mẹ ban cứu người

Áo thánh Đức Bà tốt tươi !

Ai được mặc lấy, cứu nguy đời đời

Mười sáu tháng bảy ngày nầy

Kính nhớ Đức Mẹ ban rày áo thiêng

Cát- minh ngọn núi thần tiên

Mẹ hiền che chở linh thiêng an bình

Áo Đức Bà, luôn cứu mọi sinh linh

Xin Mẹ thương đến dân tình Việt Nam./. Amen

 

AVE MARIA ! Bài ca “Kinh Kính Mừng” được nhà soạn nhạc thiên tài Franzky Schubert phổ nhạc luôn vang vọng muôn nơi , hầu chúc tụng tôn vinh Mẹ Chúa Ngôi Hai, mỗi khi được vang lên cùng với những dòng nhạc được chau chuốt, lời Kinh Kính Mừng như một dòng suối êm đềm, thánh thót vang lên hoàn quyền vào không gian tạo nên một âm sắc, âm điệu thánh ca ngợi Thiên Chúa, chúc ngợi Đức Mẹ muôn đời.

16/07/2020

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts